Giữa Thủ đô, có một khu dân cư sống chung với nước thải

11:00 | 16/10/2014

1,491 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hơn một năm nay, 12 hộ dân ở khu nhà 146 Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội phải chịu cảnh sống chung với nước cống. Mặc dù đã kiến nghị lên Ủy ban nhân dân phường Quán Thánh nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.

Rùng mình khu dân cư sống chung với nước cống

Người dân trong khu nhà 146 Quán Thánh đã sống chung với nước cống hơn 1 năm nay.

 

Theo người dân sống trong khu nhà, tình trạng này bắt đầu phát sinh từ cuối tháng 7/2013. Mặc dù đã nhiều lần họp dân, kiến nghị và đưa ra các biện pháp giải quyết nhưng đến nay gần 60 người sống tại khu nhà 146 vẫn phải bịt mũi, xắn quần mỗi khi ra khỏi nhà.  

Bức xúc vì phải sống chung với nước cống hơn 1 năm nay, ông Nguyễn Đình Tuấn, một người sống trong khu nhà nói: "Hôm nay, nước đã rút bớt rồi đấy, nếu các anh đến từ hôm qua, hôm kia thì nước ngập mấp mé hàng gạch kia. Lúc mới xảy ra việc này là tháng 7/2013. Từ lúc nước ứ đọng, chúng tôi phải bịt mũi mỗi khi ra khỏi nhà, kê gạch, gỗ để làm lối đi. Từ đó đến nay, chúng tôi đi trên nước".

Rùng mình khu dân cư sống chung với nước cống

Khu thờ cúng bị nước thải cô lập.

"Nước thải hàng ngày không có lối thoát nên đọng lại, đen ngòm, bốc mùi hôi thối, muỗi nhiều vô kể. Chúng tôi phải ngửi mùi hôi thối cả ngày, không biết lúc nào hết. Theo yêu cầu của phường, tôi phải đào bới trong nhà để xác định đường ống, tìm cách khơi thông. Nhưng sau hôm đó, tất cả vẫn dậm chân tại chỗ". - ông Nguyễn Văn Dụng, người sống trong khu nhà cho biết. 

Rùng mình khu dân cư sống chung với nước cống

 

Cả khu 146 chỉ có một đường ống thoát nước, đó là đường ống đi qua nhà ông Nguyễn Xuân Minh (nhà 7 tầng, ở liền kề khu nhà 146). Tuy nhiên, khi nước ứ đọng, không thoát được ông này nhất mực khẳng định không có đường ống đi qua nhà mình và cũng không đồng ý cho cơ quan chức năng xác định đường ống trên diện tích đất nhà mình.

"Ngay sau khi nước cống ứ đọng không thoát đi, chúng tôi đã thuê máy bơm hút hết nước và tìm cách khơi thông cống nhưng khi vét cống thì toàn thấy rẻ rách, quần bò, rác thải... Hơn nữa, nhà ông Nguyễn Xuân Minh không hợp tác, còn nhờ lực lượng Thương binh đến can thiệp không cho đào lại đường ống để nước thoát đi" - ông Tuấn nói.

Theo lời ông Tuấn thì sau khi xảy ra tình trạng đọng nước, Ủy ban nhân dân phường Quán Thánh đã tổ chức họp dân, tìm cách giải quyết nhưng hơn 1 năm trôi qua, hơn 60 người dân tại đây vẫn phải sống chung với nước cống.

Một số hình ảnh tại khu nhà 146, Quán Thánh:

Rùng mình khu dân cư sống chung với nước cống

Ra khỏi cửa là gặp nước thải...

Rùng mình khu dân cư sống chung với nước cống

Ông Nguyễn Văn Dụng chỉ đống quần áo, chăn, màn tìm thấy khi vét cống

Rùng mình khu dân cư sống chung với nước cống

Sống chung với nước cống khiến người dân mệt mỏi.

Rùng mình khu dân cư sống chung với nước cống

Ông Nguyễn Đình Tuấn bức xúc khi nói về tình trạng nước thải ứ đọng.

Rùng mình khu dân cư sống chung với nước cống

Ông Dụng phải đào hố trong nhà để xác định đường ống nước thải.

Rùng mình khu dân cư sống chung với nước cống

Nước ngập khu nhà vệ sinh

Rùng mình khu dân cư sống chung với nước cống

Đường ống được UBND phường Quán Thánh bố trí năm 2013 để hút nước thải nhưng đến nay đã ngừng hoạt động

Rùng mình khu dân cư sống chung với nước cống

Các vòi nước sạch trở nên "vô dụng"

Rùng mình khu dân cư sống chung với nước cống

Nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối toàn khu nhà.

Xuân Hinh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc