Độc đáo làng bích họa ở xứ Quảng

07:15 | 28/06/2016

735 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Từ đất nước Hàn Quốc xa xôi, những người họa sĩ trẻ đã mang đến cho làng chài miền Trung một diện mạo hoàn toàn mới. Những ngôi nhà cũ kỹ trong phút chốc được “mặc” lên mình một bộ “áo” tuyệt đẹp.

Những ai có dịp đến thăm xóm biển Trung Thanh (xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) sẽ thấy nơi đây khác hẳn so với một tháng trước. Những ngôi nhà san sát, những tường cũ kỹ ở xóm nghèo này đã được “mặc” lên mình các bức tranh bích họa đầy máu sắc và sống động. Từ những trẻ em làng biển đang vui chơi cho đến những người phụ nữ bán hàng rong... đều được các họa sĩ xứ Hàn tái hiện một cách độc đáo và cũng đầy lạ lẫm.

doc dao lang bich hoa o xu quang
Những bức tường rêu phong được khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới

Nhiều người dân ở xóm nghèo Trung Thanh đã không tiếc lời khen ngợi dành cho các nghệ sĩ Hàn Quốc, bởi chính họ đã đem đến một diện mạo hoàn toàn mớilạ cho các ngôi nhà nơi đây. Nhiều hộ dân làng chài không nghĩ rằng trong phút chốc ngôi nhà của mình lại trở nên đẹp và độc đáo đến vậy.

Anh Nguyễn Nam (thôn Trung Thanh) chia sẻ: “Qua bàn tay tài hoa của các họa sĩ Hàn Quốc ngôi nhà xây dựng gần 20 năm của gia đình tôi bỗng dưng khác hẳn. Những bức tường phủ rêu giờ trở thành các bức tranh quá đẹp làm cả nhà tôi ai cũng thích thú”.

doc dao lang bich hoa o xu quang
doc dao lang bich hoa o xu quang

Từ xứ Hàn xa xôi, những nghệ sĩ trẻ đã mang đến cho làng chài một cuộc sống thú vị và ý nghĩa hơn

Qua tìm hiểu được biết, đây là đây là dự án giao lưu mỹ thuật cộng đồng giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Dự án do Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF), Chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc (UN Habitat) và UBND TP Tam Kỳ phối hợp thực hiện.

doc dao lang bich hoa o xu quang

Những trẻ em làng chài Trung Thanh tỏ ra rất thích thú với các tác phẩm của họa sĩ Hàn Quốc

Tham gia dự án lần này có 5 họa sĩ đến từ Hàn Quốc, 12 tình nguyện viên là sinh viên Hàn Quốc và sinh viên Việt Nam hỗ trợ. Từ ngày 10 – 28/6, nhóm thiết kế mỹ thuật Hàn Quốc cùng với sinh viên tình nguyện Hàn - Việt sẽ thực hiện những bức tranh tường trên khoảng 100 ngôi nhà ở làng chài Tam Thanh với nhiều chủ đề về thiên nhiên, đất nước, những nhân vật hoạt hình, con người Việt Nam, về tình hữu nghị Việt - Hàn. Theo đó, ý tưởng tranh tường này dựa trên kinh nghiệm thực tế từ mô hình làng bích họa rất phổ biến tại Hàn Quốc.

doc dao lang bich hoa o xu quang
doc dao lang bich hoa o xu quang

Qua bàn tay tài hoa của các họa sĩ, từ làng quê, con người hay văn hóa đã được tái hiện một cách độc đáo.

Không chỉ mang lại vẻ đẹp mới mẻ cho làng biển Trung Thanh, dự án còn mong muốn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương, giúp người dân nơi đây được sống trong một không gian văn hóa, nghệ thuật thực sự. Chính vì thế mà những ngày này xóm biển Trung Thanh trở nên đông vui và được nhiều khách tham quan ghé thăm hơn. Bên cạnh đó, trẻ em nơi đây cũng thích thú ra đường hơn mọi ngày để chiêm ngưỡng những bức tranh bích họa tuyệt đẹp.

Người dân địa phương cũng hân hoan, vui mừng không kém khi bức tường nhà mình được tô vẽ thành những bức tranh đầy màu sắc và lạ lẫm. Cả làng Trung Thành trong phút chốc đã thay đổi và trở nên mới mẻ bởi những bức họa độc đáo về làng quê, con người, văn hóa... do các họa sĩ trẻ đến từ Hàn Quốc miệt mài tô vẽ.

doc dao lang bich hoa o xu quang

Người Dầu khí về xứ Quảng

Trong những ngày đầu tháng 5 lịch sử này, khắp các nẻo đường quê ở Quảng Nam như nhộn nhịp hẳn lên. Cử tri đến các điểm tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, bà con nông dân háo hức đến dự các cuộc hội thảo khuyến nông…

doc dao lang bich hoa o xu quang

Về xứ Quảng thăm làng bánh tráng Nghĩa Trung

Cứ mỗi độ xuân về, người dân thôn Nghĩa Trung (nay là Khu 1), thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) lại tất bật với công việc sản xuất bánh tráng cuốn.

doc dao lang bich hoa o xu quang

Những giai thoại về tướng cướp Huỳnh Đáo - “Bạch Hải Đường của xứ Quảng” năm xưa (Kỳ 1)

(Petrotimes) - Mặc dù đã hơn 40 năm qua sau cái chết của tướng cướp Huỳnh Đáo, một “Bạch Hải Đường của xứ Quảng”, nhưng trong tâm trí của nhiều người dân nơi đây vẫn nhớ tới những hành động nghĩa hiệp của một “tên tướng cướp khét tiếng” khiến chính quyền ngụy thời ấy phải điên đảo truy lùng. Những bí mật về cuộc đời và những hành động của Huỳnh Đáo được hé mở từ những câu chuyện tưởng chừng như giai thoại…

Nguyễn Sơn