Hà Nội:

Cứu sống bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp

16:55 | 02/07/2015

1,661 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đi đổ rác, chị Duyên phát hiện một túi nilon trong thùng xốp trước cửa nhà động đậy nên mở ra kiểm tra thì thấy một bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi.
Có manh mối về cháu bé bị bỏ rơi trên taxi (?!) Có manh mối về cháu bé bị bỏ rơi trên taxi (?!)
Lộ đường dây buôn bán trẻ sơ sinh Lộ đường dây buôn bán trẻ sơ sinh
Báo động tình trạng bỏ rơi trẻ sơ sinh Báo động tình trạng bỏ rơi trẻ sơ sinh
Hà Nội: Xác một bé trai trong vỏ thùng đựng mỳ tôm Hà Nội: Xác một bé trai trong vỏ thùng đựng mỳ tôm

Trưa 2/7, trao đổi với Báo Năng lượng Mới – PetroTimes, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hoa - Trạm trưởng Trạm Y tế phường Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa cứu sống bé trai bị bỏ rơi.

Cứu sống bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp
Cháu bé bị bỏ rơi.

Theo bà Hoa, khoảng 4h30 ngày 26/6, chị Mùa Ngọc Duyên (27 tuổi, ở đường Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang) đi đổ rác thì thấy túi nilon trong thùng xốp để trước cửa nhà. Thấy động đậy, chị Duyên mở ra kiểm tra thì thấy một bé trai còn nguyên dây rốn, trên người không mảnh vải che thân.

Thấy vậy, chị Duyên liền đưa cháu bé vào nhà mặc tạm quần áo rồi nhanh chóng báo cho Công an phường Kim Giang. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng không phát hiện bất cứ thông tin gì liên quan đến cháu bé, nên bàn giao cho Trạm Y tế phường để chăm sóc.

Cứu sống bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp
Thùng xốp chị Duyên phát hiện cháu bé bị bỏ rơi.

“Bé trai bị bỏ rơi nặng 3,3kg. Cháu được đưa vào trạm y tế trong tình trạng sức khỏe bình thường. Sau khi cắt dây rốn, tắm rửa sạch sẽ, Trạm Y tế phường Kim Giang cắt cử người chăm sóc” - bà Hoa nói.

Hay tin cháu bé bị bỏ rơi đã có rất nhiều người dân từ các nơi đến xin nhận làm nuôi, nhưng Trạm Y tế từ chối.

Sau gần 1 tuần chăm sóc, tối 1/7, Trạm Y tế đã bàn giao cháu bé cho một trung tâm bảo trợ xã hội để có điều kiện chăm sóc cháu bé tốt nhất.

T.Minh

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc