Cơ trưởng Mỹ đột tử khi đang điều khiển máy bay
Cơ phó đánh cơ trưởng ngay trong buồng lái |
Sáng thứ Hai (5/10), cơ trưởng của chuyến bay 550, Michael Johnston, 57 tuổi, đến từ West Jordan, Utah, đã đột ngột tử vong khi đang điều khiển chuyến bay từ Phoenix tới Boston. Ngay sau đó, cơ phó điều khiển chiếc Airbus và gửi tin nhắn khẩn cấp xuống mặt đất, xin được đáp xuống. Một nữ tiếp viên, từng là y tá trước đó, đã tận tình cứu sống cơ trưởng nhưng không thành công.
Cơ trưởng Michael Johnston đột ngột tử vong khi đang điều khiển chuyến bay |
Các hành khách kể lại rằng họ cảm thấy máy bay chợt hạ thấp đột ngột và lắc lư vì nhiễu loạn không khí, rồi cơ phó thông báo cơ trưởng không được khỏe.
Bà Betty Jean, vợ cơ trưởng Johnston đã cập nhật trạng thái trên face book cá nhân của mình rằng ông đã qua đời khi làm công việc ông yêu thích.Bà cho biết, các quan chức hàng không thông báo với bà, ông bị một cơn đau tim.
Chiếc máy bay mang theo 147 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn sau đó đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Hancock ở Syracuse, New York vào 7h13 (giờ địa phương)
Trong một bức thư điện tử được phát đi bởi hãng hàng không này, người phát ngôn cho hay: “Thật không may, cơ trưởng của chúng tôi đã qua đời do gặp vấn đề về sức khỏe. Chúng tôi hết sức đau buồn vì điều này và đang tập trung động viên gia đình cũng như các đồng nghiệp của cơ trưởng.”
Sau khi đáp xuống Syracuse, New York, một phi hành đoàn mới được điều động tới Syracuse để tiếp tục đưa khách tới Boston. Máy bay tiếp tục bay đến đến Boston lúc 12 giờ 30 phút (theo giờ địa phương).
Kim Oanh
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước
-
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3