Cô gái tát CSGT ngất xỉu khi nghe tòa tuyên án
Sáng ngày 23/8 hàng trăm người dân đã có mặt tại Nhà văn hóa phường Tân Thới Hiệp (quận 12, TP HCM) để theo dõi phiên tòa lưu động xét xử Phạm Thị Mỹ Linh (18 tuổi) về hành vi "chống người thi hành công vụ”. Các con đường xung quanh khu vực được lực lượng dân phòng và công an địa phương tăng cường để giữ trật tự cho phiên tòa.
Ngồi trước vành móng ngựa, trong chiếc áo sơ mi trắng và mái tóc búi cao trông gương mặt Linh khá hiền lành. Trả lời câu hỏi của vị chủ tọa, Linh tỏ ra rất hối hận về những việc làm của mình, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt để tiếp tục đi học và chăm sóc cho mẹ và em trai.
Đôi mắt cô gái đăm chiêu và ngấn lệ khi nghe những lời buộc tội của vị đại diện Viện kiểm sát, hai bàn tay cứ bám vào thành ghế như sợ bị ai đó lôi đi.
Gần 2 tháng trước, cư dân mạng xôn xao khi xuất hiện clip quay cảnh một cô gái trẻ, tóc vàng, liên tục xô đẩy và tát vào mặt cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Sự việc sau đó được cơ quan chức năng làm rõ và Linh (thiếu nữ trong clip) đã bị truy tố về hành vi "chống người thi hành công vụ”.
Qua 3 giờ suy xét, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP HCM đã đề nghị mức án từ 6 đến 9 tháng tù giam. Luật sư biện hộ cho cô gái thì xin tòa án cho thân chủ được án treo…
Sau 30 phút nghị án, Tòa án nhân dân Quận 12, TP HCM quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Thụy Mỹ Linh mức án 9 tháng tù giam.
Khi nghe chủ tọa phiên tòa tuyên án, cả 2 mẹ con của Linh đều ngất xỉu tại chỗ.
Dưới đây là một số hình ảnh từ phiên tòa đang rất được dư luận quan tâm này:
Nguyễn Đức
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024
-
Nhà báo Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
-
Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng: Củng cố, hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong Petrovietnam
-
Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
-
Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5