CLB Long An xin lỗi người hâm mộ

14:54 | 20/02/2017

405 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi xảy ra sự cố trong trận gặp TP.HCM hôm 19/2, trưa nay, CLB Long An đã lên tiếng xin lỗi BTC, xin lỗi người hâm mộ đồng thời đình chỉ thi đấu thủ môn Minh Nhựt.
tro he v league long an xin loi nguoi ham mo "Trò hề V-League": Long An đứng im để TP.HCM liên tiếp ghi bàn

Như đã thông tin, trong trận đấu với CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất, các cầu thủ Long An đã có những hành động như một trò hề khi đứng im như tượng để đội bạn thoải mái ghi bàn. Thủ môn Minh Nhựt thì có hành động quay lưng về phía quả phạt đền do Victor bên phía CLB TPHCM thực hiện.

Những người theo dõi trận đấu đều lắc đầu ngán ngẩm với cách hành xử này còn các cầu thủ Long An thì cho rằng họ làm như vậy để phản đối quyết định của trọng tài khi cho TP.HCM được hưởng phạt đền.

tro he v league long an xin loi nguoi ham mo
Thủ môn Minh Nhựt tạm thời bị CLB Long An đình chỉ 3 trận, vì hành động quay lưng về phía quả phạt đền (ảnh: Anh Hải/Dantri)

Cho đến trưa 20/2, CLB bóng đá Long An đã tuyên bố sẽ đình chỉ thi đấu thủ môn Minh Nhựt 3 trận, vì hành vi nêu trên. Chủ tịch CLB Long An, ông Võ Thành Nhiệm cho biết: “Với cương vị là người điều hành đội bóng, tôi đề xuất hình phạt cao nhất từ phía CLB, trong thẩm quyền của tôi, về những sai phạm do thủ môn này gây ra. Còn những hình phạt nặng hơn, nếu có, sẽ do Hội đồng quản trị công ty cổ phần bóng đá quyết định. Thậm chí, không loại trừ khả năng thủ môn Minh Nhựt còn bị HĐQT xử lý với mức cao hơn: Đình chỉ 5 – 7 trận, hay cắt luôn hợp đồng”.

“Tôi khẳng định Ban lãnh đạo CLB và BHL đội bóng không hề có chủ trương kêu gọi các cầu thủ dừng thi đấu, không kêu gọi thủ môn Minh Nhựt bỏ khung thành. Chúng tôi phản ứng là do bức xúc, để đánh động rằng trọng tài sai, chứ không chủ trương phản ứng để bỏ trận đấu” - ông Võ Thành Nhiệm nói thêm.

Nói về cách điều hành của trọng tài Nguyễn Trọng Thư, ông Nhiệm cho hay: “Tình huống phạt đền đầu tiên pha sút bóng quá gần, nên cầu thủ của Long An không thể tránh. Bóng chạm tay, nhưng tay khép sát người, thế mà trọng tài vẫn thổi phạt đền”.

“Cứ cho rằng quả đấy là lỗi nhận định, nhưng tình huống phạt đền thứ 2 ở phút 80 thì băng ghi hình quay rõ ràng rồi. Dyachenko của CLB TPHCM lao vào sau, va chạm với cầu thủ của chúng tôi, bóng đá vượt qua tầm khống chế của anh ấy, thế mà vẫn có phạt đền” - ông Nhiệm nói thêm.

Phản ứng trọng tài, chủ động xử lý nội bộ cầu thủ, phía CLB Long An cũng xin lỗi người hâm mộ, chủ tịch CLB Võ Thành Nhiêm nói: “Tôi hiểu cảm giác của các cầu thủ, khi nỗ lực suốt cả trận của họ bị rũ bỏ bởi những quyết định của trọng tài. Nhưng chúng tôi có lỗi khi phản ứng như thế. Cho dù trọng tài có sai thì chúng tôi vẫn có lỗi với phản ứng vừa rồi”.

“Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ, trong lúc bức xúc đã không giữ được bình tĩnh. Chúng tôi xin nhấn mạnh là đội bóng không có chủ trương không thi đấu tiếp, không hề chỉ đạo thủ môn diễn trò trên sân” - ông Nhiệm cho hay.

Xuân Hinh (Tổng hợp)