Bé gái 7 tuổi bị rơi xuống hố sâu được giải cứu như thế nào?

10:47 | 05/08/2015

2,191 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sau 10 tiếng đồng hồ tích cực đào bới, lực lượng cứu hộ Bình Dương đã giải cứu được bé gái bị rơi xuống khe đường ống nước, sâu hàng chục mét. 
Thanh niên ngáo đá trèo lên đỉnh bảo tháp 11 tầng đập phá
Cứu hộ thuyền viên gặp nạn trên biển
Cứu người đàn ông bị rơi xuống hang sâu 70m
Hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng cứu hộ tham gia giải cứu cháu bé.
Hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng cứu hộ tham gia giải cứu cháu bé.

Khoảng 17h, bé Tú Anh (SN 2008) đang chơi cùng nhóm bạn ở bãi đất trống tại xã Tân Vĩnh Hiệp (huyện Tân Uyên, Bình Dương) bất ngờ bị lọt vào lỗ sâu cạnh đường ống giếng khoan.

Đường ống giếng khoan bằng nhựa sâu khoảng 80 m được thi công cách đó khoảng 2 tuần.

Các chiế sĩ đào rộng miệng giếng để giải cứu bé gái.
Các chiến sĩ đào rộng miệng giếng để giải cứu bé gái.

Bên cạnh ống nhựa được khoét lỗ song song có bán kính khoảng 40 cm. Bé Tú Anh đã lọt theo đường này xuống hố sâu. Thông tin của vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận tin, hơn 100 chiến sĩ cảnh sát cứu hộ cứu nạn thuộc Sở PCCC tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường. Các phương án được đưa ra để giải cứu bé gái đang ở bên dưới. Hàng chục chiến sĩ thay phiên nhau đào bới xuống hố sâu.

Các phương án luôn được lực lượng cứu hộ tính toán để cho bé gái được an toàn.
Các phương án luôn được lực lượng cứu hộ tính toán để cho bé gái được an toàn.

Đến 23h, lực lượng cứu hộ đã đào được ở độ sâu hơn 10 mét và nghe tiếng khóc của bé Tú Anh. Các chiến sĩ như nhanh chóng chuyền ống hơi tiếp oxy cho bé. Lực lượng cứu hộ tiếp tục đưa ra các phương án tối ưu để đưa bé gái lên một cách an toàn nhất.

Lượng cứu hộ thả sợi dây thòng lọng để cháu bé lòng vào tay.
Lượng cứu hộ thả sợi dây thòng lọng để cháu bé lồng vào tay.
Bé gái được giải cứu trong niềm vui của người thân và gia đình.
Bé gái được giải cứu trong niềm vui của người thân và lực lượng cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ thả sợi dây thòng lọng để cháu bé lồng vào tay vào nhằm tránh trường hợp bị tuột xuống dưới lòng giếng sâu.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nguyên (SN 1978, mẹ của bé Tú Anh) với đôi mắt đỏ hoe luôn hướng về phía các chiến sĩ lực lượng cứu hộ cứu nạn đang đào bới. Chị khẩn cầu người chồng quá cố phù hộ cho con gái được khỏe mạnh, bình an.

Đến 1h30 ngày 5/8, lực lượng cứu hộ đã đào đến nơi và đưa được bé gái lên mặt đất.

Phước Tân

Năng lượng Mới